Gặp Tổng Giám Đốc, tôi bất ngờ không nói nên lời khi anh tiến lại bắt tay tôi.
Trước khi kết hôn, tôi chỉ là một sinh viên năm 2 nghèo khó. Vì tình yêu, anh đã cưới tôi bất chấp sự phản đối của gia đình. Nhà chồng rất giàu có, nhưng khi sống chung, tôi cảm thấy như một người hầu bị khinh thường. Chồng yêu cầu tôi phải nhẫn nại và chiều chuộng gia đình anh. Không chịu nổi cuộc sống đó, tôi đã rời bỏ và để lại đơn ly dị. Sau đó, tôi vừa làm vừa tiếp tục học đại học và cuối cùng đã tốt nghiệp. Ngày đầu đi xin việc, tôi may mắn được nhận. Những ngày đầu đi làm rất yên ổn cho đến khi giám đốc thông báo tổng giám đốc sắp đến.
Khi tổng giám đốc xuất hiện, tôi chết lặng nhận ra đó là chồng cũ. Anh vẫn lạnh lùng và đẹp trai như xưa. Chưa kịp phản ứng, anh nắm chặt tay tôi và thổ lộ rằng anh đã tìm tôi suốt thời gian qua, vẫn yêu tôi và muốn nối lại chuyện cũ. Tôi cảm động trước tình cảm của anh, nhưng chưa kịp nói gì thì một cô gái xuất hiện, tự xưng là vợ anh, lao vào xúc phạm tôi. Thì ra anh đã kết hôn với một người khác suốt hai năm qua. Sau đó, anh đến gặp tôi, khẳng định muốn sống cùng tôi cả đời.
Anh nói sẽ mua cho tôi một căn biệt thự để chúng tôi sống như vợ chồng và có không gian riêng. Anh không còn tình yêu với vợ, nhưng vì áp lực gia đình nên vẫn chấp nhận sống với cô ta. Tôi không hiểu anh là tham lam hay nhu nhược. Chính sự nhu nhược của anh khiến tôi trở thành kẻ thứ ba, không có danh phận. Tôi vẫn yêu anh, nhưng thà đau một lần còn hơn sống trong nhục nhã. Mong mọi người cho tôi lời khuyên và động lực để rũ bỏ người đàn ông này.



Source: https://afamily.vn/vua-nhin-thay-tong-giam-doc-cong-ty-toi-choang-vang-khong-the-phan-ung-duoc-khong-ngo-anh-lai-tien-toi-nam-chat-tay-toi-20190617110100114.chn